Trật tự không đổi

Thứ hai, 20/02/2017 09:35

(Cadn.com.vn) - Dù chỉ giành được một tỷ số hòa trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng nhưng FLC Thanh Hóa vẫn giữ ngôi đầu bảng vì Quảng Nam FC cũng hòa với S.Khánh Hòa BVN. Như vậy sau vòng 6, trật tự ở nhóm đầu BXH vẫn không thay đổi.

Hai trận hòa đáng tiếc

SHB Đà Nẵng tiếp tục có trận đấu được đánh giá thành công trên sân mới Hòa Xuân vào chiều 18-2 khi đón tiếp đội đầu bảng FLC Thanh Hóa. Trận này, FLC Thanh Hóa thiếu vắng chân sút chủ lực Omar và tiền đạo Uche cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên chỉ vào sân cuối hiệp hai. Tuy nhiên, với những con người trên sân, đội bóng xứ Thanh vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Trong khi đó, đội bóng sông Hàn chưa thể có sự phục vụ trở lại của Merlo nên HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục đặt niềm tin vào cặp tiền đạo Hà Đức Chinh - Eydison. Sự thận trọng đã được hai đội đặt lên hàng đầu trong hiệp một khiến 45 phút đầu tiên diễn ra khá nhàm chán. FLC Thanh Hóa tổ chức phòng ngự rất kín kẽ với sơ đồ 4-5-1 khi cắm tiền đạo Lê Thanh Bình trên hàng công. Suốt hiệp một, chỉ có hai cơ hội đáng chú ý là pha dứt điểm vọt xà của Đình Tùng bên phía đội khách và cú đá tốt của Nhật Tân từ chủ nhà nhưng thủ môn Thanh Thắng đã cứu thua cho FLC Thanh Hóa.

SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa (trái) chia điểm trên sân Hòa Xuân. Ảnh: Q.Hải

Hiệp hai trận "đại chiến" trên sân Hòa Xuân vẫn không có bàn thắng nào được ghi khi FLC Thanh Hóa tiếp tục chơi phòng ngự chặt chẽ, còn SHB Đà Nẵng tỏ ra bế tắc trong những phương án tấn công. Với kết quả này, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng: "Tôi rất hài lòng về lối chơi lẫn tinh thần của các học trò. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng xứng đáng có một chiến thắng bởi chúng tôi chơi áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội hơn đối phương nhưng không tận dụng được. SHB Đà Nẵng cần cải thiện khâu dứt điểm cho những trận đấu tới". Còn HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa thì cho rằng kết quả hòa là hợp lý, nhất là trong bối cảnh đội khách thiếu vắng Omar vì án phạt, còn Uche chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Nếu như FLC Thanh Hóa tỏ ra hài lòng với kết quả hòa trên sân Hòa Xuân thì đội nhì bảng Quảng Nam FC hẳn đã rất tự trách mình vì chỉ có 1 điểm trong cuộc đón tiếp S.Khánh Hòa BVN. Được đánh giá cao hơn hẳn về lực lượng, đang ở thời điểm đạt phong độ cao, lại được chơi trên sân nhà nhưng Quảng Nam FC đã gây thất vọng.

Lối chơi phòng ngự phản công của S.Khánh Hòa BVN tỏ ra rất hiệu quả khi họ vươn lên dẫn trước Quảng Nam FC 2-0 nhờ các pha lập công của Lâm Ti Phông (41') và Diao (55'). Dù bị dẫn 2 bàn nhưng Quảng Nam FC đã thể hiện được tinh thần vượt khó để gỡ hòa 2-2 nhờ cú đúp của Hà Minh Tuấn. Hòa trận này, Quảng Nam FC vẫn giữ được vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có lý do để tiếc nuối, bởi nếu phát huy được sức mạnh và giành chiến thắng thì họ giờ đây đã vượt mặt FLC Thanh Hóa.

HAGL đá bại B.Bình Dương

Bất ngờ lớn nhất của vòng đấu là việc HAGL đá bại chủ nhà B.Bình Dương. Dù không được đánh giá cao bằng nhưng HAGL đã không ngần ngại đá đôi công với đội chủ nhà Bình Dương. Thậm chí, HLV Nguyễn Quốc Tuấn còn bố trí đội hình 3-5-2 thiên về tấn công cho HAGL và thể hiện quyết tâm giành chiến thắng.

HAGL đã thi đấu đầy nỗ lực, tạo ra nhiều cơ hội hơn chủ nhà. Vì thế, chiến thắng 1-0 dành cho HAGL là kết quả xứng đáng. Bàn thắng được ghi bởi Văn Thanh ở phút 88. Với chiến thắng này, HAGL vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH với 7 điểm.

* Những trận đấu khác: XSKT Cần Thơ 4-2 Sài Gòn, Than Quảng Ninh 2-1 SLNA, TPHCM 5-2 Long An.

Khánh Hòa